"Đưa miếng thịt lên đĩa, tôi nhìn sang thấy bố chồng nguýt dài và lý do khiến tôi muốn ăn riêng ngay lập tức"
Sau 6 tháng làm dâu, ban đầu tôi được bố mẹ chồng đối xử rất tốt, nhưng dần dần tôi nhận ra cuộc sống làm dâu không giống như ở nhà. Bố mẹ chồng đã hứa bao ăn uống cho vợ chồng tôi trong giai đoạn khó khăn tài chính, và tôi rất cảm ơn điều đó. Tuy nhiên, khi biết mình có thai, tôi chú trọng ăn uống hơn. Một hôm, khi đang ăn, tôi bắt gặp ánh mắt khó chịu từ bố chồng khi tôi gắp thịt, khiến tôi hoang mang. Hỏi chồng, anh chỉ nói đó là tính của bố. Tôi không muốn lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe của con, nên cố quên chuyện đó.
Một hôm, khi tôi vừa dựng xe trước sân, đã nghe thấy bố chồng nói lớn trong nhà về việc tôi ăn tham. Mẹ chồng bênh vực, nói rằng con bầu bì ăn nhiều tốt cho cháu. Bố chồng lại đáp rằng ông không lo nổi cho bản thân thì làm sao lo cho ai khác. Nghe cuộc đối thoại đó, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dù tôi tưởng mọi người không thích ăn thịt, nên thường chỉ ăn rau luộc, giờ lại bị mang tiếng xấu. Từ đó, tôi không dám ăn món thịt nữa, chỉ dám ăn canh và rau, nhưng như vậy không tốt cho sức khỏe của con. Tôi đang nghĩ đến việc vợ chồng tôi xin ra ăn riêng để thoải mái hơn.



Source: https://afamily.vn/gap-mieng-thit-tren-dia-nhin-sang-thay-bo-chong-dang-nguyt-dai-de-roi-khi-biet-duoc-li-do-toi-chi-muon-ra-an-rieng-ngay-lap-tuc-2018082912504891.chn